Nên lấy chữ "tín" làm đầu

Thứ bảy, 11/11/2017 09:58

Tháng 6-2017, sau khi hợp long cầu qua sông Yên trên đường Vành đai phía Nam TP Đà Nẵng, thế nhưng người dân La Châu (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) chưa thấy Cty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (đơn vị thi công cầu) hoàn trả 150m đường bê-tông trong thôn như cam kết. Anh Trà Đức- Trưởng thôn La Châu cho hay, trước đây bề mặt đường bê-tông rộng 3m của thôn êm thuận, nhưng từ khi đơn vị thi công mượn làm đường công vụ vận chuyển vật liệu thi công cầu thì đường xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. "Đỉnh điểm bức xúc của người dân bắt đầu từ việc, sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, chiều 7-11, thấy lũ rút nên người dân tranh thủ ra ngoài mua sắm vật dụng thì gặp nhiều khó khăn, do bùn đất từ trên cao chảy xuống làm mặt đường nhão nhoẹt ở đoạn sát chân cầu, người dân lưu thông thường xuyên bị té ngã. Mặc dù nhân dân và chính quyền xã nhiều lần đề nghị, nhưng đơn vị thi công vẫn không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình". Sáng 10-11, khi P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại thôn La Châu ghi nhận phản ánh của người dân thì đơn vị thi công mới "rục rịch" đưa phương tiện, công nhân đến hiện trường khắc phục tạm thời.

Người dân thôn La Châu bức xúc vì mặt đường nhão nhoẹt bùn đất.

Một phụ nữ lưu thông xe máy bị ngã tại đoạn đường này.

V.H